Cầu Vồng.

Tác giả: Minh Tuấn

Giữa chiều thu nhung nhớ
Mưa vỡ vạn tiếng ồn
Gió rung ngàn lá đổ
Góc buồn chất buồn hơn...

Mưa chưa dứt...Còn cơn
Sao bỗng nhiên im ắng
Nắng nhạt rơi thầm lặng
Mưa chạm đất..Thành hơi.

Cầu Vồng bắc lưng trời
Chia đôi khoảng ,nỗi nhớ
Làm cơn mưa dang dở
Cầu mơ...Nối đơn côi.

Chân cầu chỗ buồn tôi
Cuối cầu nơi em ở
Qua được cầu rực rỡ
Ước trao...Khúc tình đời.

Tìm thang ở trong mơ
Cho bước chân vào mộng
Cầu không có trụ chống
Làm sao anh tới chơi...?

Chiều buồn mưa lưng trời
Mây mơ bên cầu thắm
Chỗ Em -Anh gần lắm
Qua cầu Vồng...Tới nơi.
Chưa phân loại
Uncategorized