Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cầu May

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

CẦU MAY...



Rủi may đốt vía bao lần
Dắt xe ra ngõ...đặt chân phải rồi

Sang Đông díu chặt nụ cười
Dẽ Tây quyện phải bờ môi thắm nồng

Rủi may vấp chốn mênh mông
Lần sau ra ngõ còn không lọ cầu!

Ngập ngừng...bước trái về đâu
Thôi thì chân phải chẳng cầu...vẫn hên!

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Cậu Mầy (NhàQuê)
  • Cầu May (Muoi_man_gung_cay)
  • Cậu Mầy (Nhà Quê)
  • Cầu May (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cầu May 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Bên Triền Mộng
  • Tình Mãi Đẹp
  • Đôi Lời Nhắn Nhủ
  • Núi Mường Hung Dòng Sông Mã
  • Chiều Tháng Tư
  • Dấu Ấn Mùa Đông
  • 297. Lạc Vào Giấc Mơ
  • Đắng Cay Mặn Chát Vũng Lầy Nhân Sinh 10
  • {thoa Phan} Hôm Nay Được Lên Chức Cao !
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1106)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
  • Khánh Nguyên
  • Hướng Dương 119
©2026 - CungThuGian.com