Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cầu May

Tác giả: Muoi_man_gung_cay

Em cầu may bằng anh
Giữa cuộc đời biến đổi
Cả tin vào tiếng gọi
Thăm thẳm trái tim mình ...

Như hạt cát hồi sinh
Từ lời ru của sóng
Nhưng biển nhiều khát vọng
Anh nhận ra em không?

Yêu có mùa nhớ mong
Có cả mùa gian dối
Liều trao về anh rồi
Liệu có là may rủi?

m.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Bỗng Thấy Yêu Anh Như Thuở Trước
  • Đợi Em
  • Con Tàu
  • Gặt Muộn
  • Hồn Phố
  • Cà Phê Đắng
  • Ngày Đi
  • Bài Thơ Viết Lúc Nửa Đêm
  • Anh Đốt Trời Hà Nội Để Tìm Em
  • Vĩnh Viễn Mẹ Không Ngồi Khóc Trước Biển Đông
Thơ tương tự
  • Cậu Mầy (NhàQuê)
  • Cậu Mầy (Nhà Quê)
  • Cầu May (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Cầu May (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cầu May 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đã Tới
  • Trần Thế Nở Hoa
  • 228 - Tình Qua Nỗi Buồn Em
  • Đơn Phương
  • Đêm Mưa Thu
  • Sẽ
  • Đêm Nghe Tiếng Độc Huyền Cầm
  • Xuân Về
  • Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ
  • Cây Khô Ko Thể Đâm Chồi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
©2026 - CungThuGian.com