Tác giả: Nguyễn Văn Thái
VIII
C hiến trường mơ mộng cánh heo may
Xa biệt tình ta phai héo gày
Lẻ bóng dặm trường hun hút thẳm
Chỉ còn trong tưởng áng mây bay
Buồn trông ngày tháng bặt tin nhau
Anh có ngờ đâu một buổi chiều
Qua cánh thư nhà anh mới tỏ
Em đi rồi ... em có chồng yêu …
Đau xé tim anh tan nát lòng
Nhìn về quê mẹ một chiều dông
Hỏi em sao nỡ tình ta vỡ
Bỏ mặc anh buồn trông bãi sông
Thôi nhé từ đây xa mãi xa
Chúc em tươi thắm đóa hồng hoa
Rẽ lối anh về sầu mộng cũ
Ru lòng trong cõi biệt tình ta.
30 - 8 - 1971*
C hiến trường mơ mộng cánh heo may
Xa biệt tình ta phai héo gày
Lẻ bóng dặm trường hun hút thẳm
Chỉ còn trong tưởng áng mây bay
Buồn trông ngày tháng bặt tin nhau
Anh có ngờ đâu một buổi chiều
Qua cánh thư nhà anh mới tỏ
Em đi rồi ... em có chồng yêu …
Đau xé tim anh tan nát lòng
Nhìn về quê mẹ một chiều dông
Hỏi em sao nỡ tình ta vỡ
Bỏ mặc anh buồn trông bãi sông
Thôi nhé từ đây xa mãi xa
Chúc em tươi thắm đóa hồng hoa
Rẽ lối anh về sầu mộng cũ
Ru lòng trong cõi biệt tình ta.
30 - 8 - 1971*
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Câu Chuyện Tình Thơ (YÊU THOÁNG QUA)
- Câu Chuyện Tình Trăng (Đinh Kim Chung)
- Câu Chuyện Tình Yêu (HoaTiNa)
- Câu Chuyện Tình Yêu (Lữ Kiêu Phong)
- Câu Chuyện Tình Đầu 1 (Nguyễn Văn Thái)
- Câu Chuyện Tình Đầu 2 (Nguyễn Văn Thái)
- Câu Chuyện Tình Đầu 3 (Nguyễn Văn Thái)
- Câu Chuyện Tình Đầu 4 (Nguyễn Văn Thái)
- Câu Chuyện Tình Đầu 5 (Nguyễn Văn Thái)
- Câu Chuyện Tình Đầu 6 (Nguyễn Văn Thái)