Cát Bụi Cuộc Đời (Lb)

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

CÁT BỤI CUỘC ĐỜI (LB)

Màn đêm phủ ánh sương mờ
Trăng dần rọi bóng dòng thơ trải dài
Nhìn theo triền suối vẳng lai
Lòng như thắt chặt bởi vài tiếng ngân

Đời ta vẫn đó bụi trần
Nào ai hiểu được bước chân lạc dòng
Mai này dẫu có đục, trong
Thì xin ai đó xoáy vòng , hẩm hiu

Đường đi bát quái rẽ nhiều
Miếng cơm ,manh áo , tình yêu :lẩn hoài
Giận hờn cũng phải ngáp ngoai
Ngồi trong phòng vắng mệt nhoài nghĩ suy

Cầu mong giấc ngủ thay vì
Hình đơn gối lẻ , vô tri kiếp này
Ước cho chí khí chẳng lay
Xua tan gánh nặng đọa đày xác thân.

LÊ NGỌC DŨNG
Chưa phân loại
Uncategorized