Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cáo Quan Về Ở Nhà

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Ngần ấy năm nay vẫn ở nhà
Nghỉ ta, ta lại chỉ thương ta
Bóng hiên thêm ngán hơi nồng nhỉ
Ngọn gió không nhường tóc bạc a !
Thửa mạ rạch ròi chân xấu tốt
Đấu lương đo đắn tuổi non già
Khi buồn chén rượu say không biết
Ngửa mặt lờ mờ ngọn núi xa

Tác giả tự dịch bài “Mạn Hứng”
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Nợ
  • Mừng Đốc Học Hà Nam
  • Vịnh Núi An Lão
  • Đĩ Cầu Nôm (1)
  • Than Mùa Hè
  • Lời Gái Góa
  • Mừng Đốc Học Hà Nam()
  • Vịnh Tiếng Sĩ Giấy
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
  • Ông Phỗng Đá (2)
Thơ bạn muốn xem
  • Mơ Màng Tiếng Ngựa Hí Bay Qua...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (563)
  • Thuở Ấy... Rất Xa
  • Không Là ..... Tình !
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1811)
  • Viết Cho Sinh Nhật Mình 25 Tháng 12
  • Nặng Tình
  • 58. Trong Giọt Sương
  • Ngàn Năm Còn Khiêm Cung 1
  • Ai Đưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
©2025 - CungThuGian.com