Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cao Nguyên Đây Bình Nguyên

Tác giả: Nguyễn Nam An

“Ụ ẹ”, sao lại, tan hàng
Không tan, chẳng biết, đời ngang, khúc nào
Khúc nào, bạn cũ, binh đao
Sang trang, lệ mặn, ngấm vào, hồn me
Thử chơi, lên máy, lè nhè
Cao nguyên, nghe rõ, chạy về, bình nguyên
Giữa đời nhau, có chỗ riêng...

11 tháng Giêng, 02
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Xuân Đợi
  • Quán Sớm
  • Khuya Qua Net
  • Chân Dung Tự Họa
  • Điểm Huyệt Đời Anh
  • Có Điều Gì Không Biết
  • Cõi Trọ
  • Rớt Lại Nụ Cười
  • Đánh Thức Tuổi Thơ
  • Bài Lục Bát Buồn Thiu
Thơ bạn muốn xem
  • Quê Hương
  • Ai Hay 4
  • Ý Chí Người Con Việt
  • Lở Say
  • Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay
  • Bài Thơ Thôi Chồng
  • Hai Người Đàn Ông Uống Rượu
  • Nói Với “ngày Xưa”
  • Thơ Ta Như Gã Ăn Mày!
  • Lòng Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hiện
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
©2026 - CungThuGian.com