Cánh Vạc Sầu

Tác giả: Băng Nguyệt

Lặng lẽ đêm nay cánh vạc sầu
Nhớ thương em gửi gửi về đâu
Ngõ đời xa cách trăm vạn nẻo
Con đường tình ái đã nát nhàu
Một ánh trăng tàn bên khóm lau
Đêm tan cánh vạc rẽ lối nào
Gửi sầu theo bóng vầng nguyệt lạnh
Có bao giờ ta hỏi........vì sao......???
Đôi tay gầy níu mãi.....những khát khao
Tìm ánh sáng nơi lối nào...người nhỉ
Hơn một lần ta dối lòng.......mộng mị
Giấc mơ rồi.....có lẻ.....sẽ hết say
Sương đêm buồn ướt đẫm lá thu phai
Những người đi trên phố cứ......miệt mài
Có khi nào có một người dừng lại
Hỏi kẻ độc hành.......bên....ấy......là ai........??
Jan 9 2004, 12:32 AM
Chưa phân loại
Uncategorized