Cánh Thời Gian

Tác giả: Quang Nguyễn

Dưới hàng hiên đợi
Một bông hoa thoảng mùi
giống hương tóc người xưa cũ
Năm ngón tay , như lược, thơm đến nay
Dưới con đường lá bay
Áo lụa gầy bóng nắng
Thu yên ắng mà chim vẫn gọi bầy
Về cùng hót chụm đầu dưới lá phai

đường không xe chạy
mà dư âm chờ hóa giang
Chở chùm bâng khuâng về tháng chín đỏ
đắp trang vở tuổi trò
và gặp lại dáng mềm lá cỏ
Nhớ đến màu mực tím lịm hồn
Dưới cánh thời gian
ngây thơ như tập nói
bập bẹ tiếng ngỏ, cà lăm đến nay...
Lời ngập ngừng của tháng ngày
Anh....yêu...yêu...yêu...em..em..em..nhất
thành câu.. mùa thu đã đi mất

Dưới hiên xưa
ngẫm kĩ lại
những lần em qua có gì đánh rơi
để ta nhặt
kiếm cớ trả lại
cho nỗi nhớ nguội
đã cháy bao tháng ngày....
Dưới hiên đợi - hoa tiết kiệm hương chẳng thoảng
Ngồi nhìn đôi tay đếm từng ngón
Đúng mười ngày.. em chưa qua.
Chưa phân loại
Uncategorized