Cánh Buồm Giăng Trên Biển Cả

Tác giả: Trần Minh Hiền

CÁNH BUỒM GIĂNG TRÊN BIỂN CẢ
Cánh buồm giăng trên biển cả
Em là nhiệm mầu kỳ diệu
Ngày tháng mênh mông tiên cá
Đất trời rộng rãi tiêu diêu

Cánh diều bay trong trời chiều
Em là bao dung thông cảm
Ngày tháng miên man dễ chịu
Đất trời lấp lánh màu cam

Cánh bướm lượn bay nhịp nhàng
Em là trắng trong hiền hậu
Ngày tháng lung linh cánh nhạn
Đất trời khờ khạo công hầu

Cánh chim bay vòng tìm đậu
Em là khao khát đợi chờ
Ngày tháng dạt dào tranh đấu
Đất trời tha thiết ngu ngơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 7 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized