Cần Thợ Cày

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

CẦN THỢ CÀY
Tuyển thợ khai hoang đã quá ngày
Chưa ai đảm bảo để đào cây
Đồng khô dạo ấy không còn xới
Ruộng nước lâu nay chẳng được cày
Cỏ mọc đôi bờ chờ thợ tới
Hoa lay khắp núi đợi người đây
Vườn em cứng chắc cần trâu khỏe
Đủ sức gieo bừa đất lạ này


Muốn Cày
Tác giả: Lê Gái MUỐN CÀY
Mảnh ruộng ven đồi đã bấy nay
Đầy khe nước suối chẳng ai cày
Đôi bờ vướng cỏ không người vén
Chỗ góc khô bùn vắng kẻ phay
Lão trẻ trông sang hồn rạo rực
Ông già ngó xuống bụng lung lay
Kìa em muốn cấy sao còn ngại
Hãy để cho anh giúp mấy ngày
LG
................
Hoang Tran
Họa vui với chị Lê Gái hen....hihi...
...
Ruộng em chẳng cấy bấy lâu nay
Cần trai khỏe mạnh xuống cấy cày
Cỏ mọc um tùm không người vén
Suối nhỏ nước tù chẳng người phay
Lãng tử dừng trông lòng rạo rực
Trai làng dòm ngó bụng lung lay
Ơi người muốn cấy xin đừng ngại
Chớ để ruộng kia trâu nó cày...
HT
................
He Nguyen
vui cùng Lê gái
Cấy cấy ngay
Ruộng cạnh đèo Mông đã lâu nay
Cỏ mọc tùm lum chẳng thợ cày
Róc rách cạnh bờ khe nước chảy
Lắt lay lòng dạ muốn cấy ngay
Mấy anh thợ trẻ quyết sửa cày
Mấy Bác nông điền cũng sắn tay
Cái ruộng đèo Mông sẽ có ngày
Anh giúp em cày cấy cấy ngay
h ng
..................
Khue Nguyen
Vui hoa voi LG
Mảnh ruộng bỏ hoang bấy lâu nay
Nước chảy tràn khe chẳng người cày
Cỏ mọc tùm lum không ai vén
Đôi bờ khô bùn chẳng kẻ phay
Trai lang khát cày hồn rao rực
Lão thèm nhưng sao dạ lung lay
Muốn cấy để anh em đừng ngại
Anh khỏe cày quen giúp mấy ngày
KN
...............
Anh Ngọc
xin chị Lê Gái cho đệ vui cùng mấy câu nhé
Mảnh ruộng nhà ai lỡ bấy nay
Tràn khe nước đọng bỏ không cày
Ba bờ cỏ mọc nào ai vén
Bốn cạnh giun đùn thiếu kẻ phay
Lũ trẻ lùa trâu chờn nóng rực
Đàn ông đuổi rắn ngại bong giày
Chàng, em giá ở ngay gần nhỉ
Ruộng kỹ, hom già chẳng mấy ngày
NA
..................
Nắng Chiều
Giúp Cày
Thương người mảnh ruộng bỏ lâu nay
Góa bụa anh đây muốn giúp cày
Cỏ tốt ven bờ vun sạch láng
Lau chùm kín góc quét chơn phay
Chân chùn dẫu mệt lòng không nản
Gối mỏi tuy phờ da chẳng lay
Xóm ngõ nhờ nhau xin chớ ngại
Công lênh khỏi tính chỉ đôi ngày
NC
..................
Nguyễn Minh Tuấn
ĐỪNG BỎ HOANG
(Ngũ độ thanh)
Khu vườn cỏ mọc phí thời nay
Chả thấy người ta chọc lưỡi cày
Gốc rễ bơ phờ không bận chải
Thân cành rã rượi chẳng lần phay
Làng bên cũng định vào khai khẩn
Ngõ cạnh đang chờ hỏi lắt lay
Có phải e dè nên vẫn sợ
Lòng vui sẽ gắng cả đêm ngày.
6/01/2015-NMT
..................
Dung Pham Minh
........CÀY.....
Chồng em công tác mấy năm nay
Thuở ruộng đầu mông bỏ cấy cày
Tràn nước đôi bờ không kẻ vén
Um tùm cỏ mọc thiếu người phay
Làng trên xóm dưới anh nào biết
Đến giúp em cày, chớ ngại lay
Ruộng để lâu ngày nay rắn chắc
Cày sâu cho đã, cả đêm ngày.
DPM 06/01/16
.................
Hà Duy Tự
NHĂN NGƯỜI LANG THANG
Mải đi tận đẩu tận đâu
Ruộng nhà vợ đã thuê trâu người cày
Khôn hồn thì hãy về ngay
Nó đến nó cày nát bét ruộng ta!
HDT
...................
DUONG CUNG
Đọc bài MUỐN CÀY của em,
lại nhớ bài ĐẤT BỎ HOANG của anh
Trang trại nhà nàng dưới dốc mông
Chồng đi xa vắng chẳng ai trông
Cỏ cây rậm rạp ven khe cạn
Cá chạch lượn lờ giữa suối nông
Nhiều bác ngang qua nhìn ước muốn
Lắm ông lui tới thấy thèm mong
Tiếc thay “khu đất” đang mầu mỡ
Chẳng mướn “ai cày” vẫn để không

Bây giờ họa vui với GÁI
NGỎ LỜI
Đất em để ải bấy lâu nay
Nước sẵn trong khe, thuận xới cày
Cỏ mọc ven bờ không kẽ vén
Đá nhô giữa suối chẵng ai phay
Mấy ông trong xóm lòng xao xuyến
Vài bác ngoài thôn dạ chuyển lay
Thời buổi bây giờ đừng có ngại
Để anh sang đó giúp mươi ngày
DƯƠNG CUNG
..................
Nguyễn Chiến
VUI THƠ...ĐỪNG DẠI HỌA
Đất của người ta đã bấy nay
tuy rằng đẹp đấy chớ dại cày
mâm sôi ruộng mật đừng nên vén
nứt nẻ thôi đành để tự phay
chớ có siêu lòng mà nuốt ực
đừng nên nghĩ ngợi để mà lay
khuyên ai mướn ruộng lòng e ngại
cẩn thận trâu đen mệt suốt ngày
7-1-15-NC

Tìm thợ cày
Ơn trời thửa ruộng tự lâu nay
Vẫn ước chờ mong một thợ cày
Ngọt nước ngon cơm khi nắng dại
Thơm trà đượm tiểu lúc mưa phay
Thôi dù trái vụ ko nghiêng ngả
Dẫu có sai mùa chẳng lắt lay
Cấy gặt nào đâu là chuyện nhỏ
Ai ơi đất ngấu đợi bao ngày
LG
...................
HÀ DUY TỰ
SAO KHÔNG LÊN TIẾNG?
Ruộng em bỏ hoá mấy năm nay
Khô nước cho nên chẳng muốn cày
Cỏ mọc lum tùm khống kẻ xén
Đất cằn khô khốc chẳng ai phay
Ông già ngó xuống tâm ngần ngại
Chú trẻ trông lên dạ lắt lay
Muốn được thâm canh sao chẳng gọi
Bà con kéo đến giúp đôi ngày?
HDT
................
RUỘNG HOANG
Thửa ruộng em xưa vẫn còn đây
Từ lâu hoang phế vắng thợ cầy
Người đi mặc cỏ không thường vén
Kẻ ở lạch khô chẳng muốn phay
Trẻ thấy bờ hoang thường vô nghịch
Già trông khe vắng vẫn sang vầy
Thôi đợi anh sang bơm đầy nước
Cho ruộng hai mùa lúa mướt cây
..........
GIEO GIỐNG
Thơ ý bây giờ cũng đổi thay
Chuyển hồn thi phú đến nơi cày
Ruộng nhà chắc đã không người cấy
Khe ấy còn chưa có kẻ phay
Hạ bút nhiều người ưa đáp họa
Lên đồng lắm kẻ muốn lung lay
Chỉ là thửa ruộng chờ gieo giống
Sao lại quá nhiều kẻ xắn tay!
HMT 8/1/2016
.........
Thửa ruộng ba bờ
Thửa ruộng ba bờ bỏ bấy nay
Bao người thèm muốn đến chêm cày
Rậm rì cỏ mọc không ai xén
Xơ xác đất lầy chẳng kẻ phay
Trai tráng qua đây lòng tiếc nuối
Trung niên đến đó dạ thèm lay
Của trời để phí mà đâu dám
Sợ có chủ về bị chém ngay
..........
Chưa phân loại
Uncategorized