Cạn Chén Rượu Này

Tác giả: Bùi Tráng Sĩ

Chén rượu này xin tạm biệt ngày đau
Chén rượu sau tôi cai mau nỗi nhớ
Nỗi bơ vơ trong đêm dài trăn trở
Và cuộc đời nhiều dạng dỡ vì ai

Uốn uốn uốn tôi sẽ uốn cho say
Để ngày mai rồi ngày mai sẽ tỉnh
Và thấy mình khi vương trong cơn xỉn
Rất kiên cường đầy bản lĩnh để quên

Chén rượu này tôi sẽ uốn mình ên
Không chia sớt chỉ mình ên tôi uốn
Tôi sẽ quên sẽ quên đi mong muốn
Nỗi nhớ này sẽ chìm xuống mà thôi

Phãi chi đây là chén rượu giao bôi
Như thề hẹn ta sánh đôi nhau mãi
Thì giờ đây những đêm buồn lệ chảy
Sẽ không còn nỗi sợ hãi cô đơn
Chưa phân loại
Uncategorized