Cảm Xúc Vụt Tan

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Bao cảm xúc không còn đeo bám
Lòng chợt buồn sầu thảm chẳng vui
Hoài vương dạ xót bùi ngùi
Tâm hồn nhạt nhẽo dập vùi sắc hương.

Chẳng còn thiết yêu đương thi phú
Bao ngày rồi giấc ngủ chập chờn
Thương đau cứ mãi dập dồn
Đâu niềm hạnh phúc tủi hờn vây quanh.

Sao có thể mộng xanh tô thắm
Mối duyên tình còn lắm chua cay
Hỏi sao nhân thế đọa đày
Xác thân còm cõi vai gầy vương mang.

Chưa lần nếm tình tràn nghĩa đậm
Nhưng cuộc đời vướng lấm bụi trần
Vẫn mang một tấm lòng chân
Mong ai hiểu được ta cần yêu thương.
22/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized