++ Cảm Tạ Ngọc Sang 2 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 183 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 183 ++
++ CẢM TẠ NGỌC SANG 2 ++
Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

Phạm Công Phúc :
Chủ tịch Hội tầm nhìn rất rộng (N3)
Viết bài thơ chấn động địa cầu
Ngọc Sang thể hiện đau sầu
Gây nên hình ảnh một màu thương đau
.
Nhóm song thất cùng nhau say đắm
Người đứng đầu cũng lắm cái hay
Càng ngày càng thấy mê say
Rất mong sẽ có một ngày đoàn viên
.
Thơ song thất như thuyền gặp gió
Tự hào thay nay có anh ba (N3)
Năm châu bốn biển một nhà
Cùng nhau ca hát thiết tha yêu đời
.
Những bài viết sáng ngời chân lý
Ai đã nghe cũng quý mến yêu
Tỏa hương sắc biết bao nhiêu
Nói nên tất cả mọi điều nhờ thơ
.
Nguyễn Ngọc René :
Ngọc Sang đã tặng mơ ngào ngạt
Đêm Noël nhắn ngát mùi hương
Thơ anh tôi ướp thêm đường
Ngâm xong xin tặng lòng thương tình người
.
Giọng ngâm ấy thay lời xuyên lục
Đến toàn cầu mỗi lúc thăng hoa
Ấm lòng tim khắc chan hoà
Sẻ chia thảm họa nghe qua nhớ đời...

25-12-2015
Chưa phân loại
Uncategorized