Cảm Ơn Người Đã Gánh Nghiệp Cho Tôi (Thơ)

Tác giả: Trần Minh Hiền

CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ GÁNH NGHIỆP CHO TÔI (Thơ)
Cảm ơn người đã gánh nghiệp cho tôi
Cứ chửi bới, ghét ghen và nguyền rủa
Ôi cõi sống biết ai người vô tội
Như dòng sông khô cạn đến xa mù

Cảm ơn người đã gánh nghiệp mù u
Cứ thù hận, hờn căm và ảo tưởng
Ôi địa ngục của ta bà lụ mụ
Như cuồng giông tàn phá cả thiên đường

Cảm ơn người đã gánh nghiệp nhiễu nhương
Cứ độc ác, cuồng điên và bệnh hoạn
Ôi khốn nạn đã lên ngôi ngất ngưỡng
Như dối gian thành sự thật huy hoàng

Cảm ơn người đã gánh nghiệp đa đoan
Cứ tự đắc, điêu ngoa và ầm ĩ
Ôi kỳ lạ mịt mùng và khó đoán
Như thần tiên giờ mắc đọa xuân thì
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 1 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized