Tác giả: Nhật Khánh
Em đến với tôi, xôn xao giấc mộng
Dẫu muà này trời đã chớm vào đông
Không nắng đẹp, mà sao lòng vẫn ấm
Vì yêu thương đang hoá kiếp nẩy mầm.
Tôi cám ơn em,cám ơn người tình
Với cuộc đời rực rỡ sáng lung linh
Ngỡ là trong mơ xa xôi huyền thoại
Đâu biết là em đã đến đây rồị
Vẫn thấy trong tim,bao điều rất lạ
Nhưng cũng là duyên nợ của trăm năm
Thuở xa xưa,đến kiếp này gặp lại
Ai bảo tình là chiếc bóng mơ phaị
Cám ơn em,hoa thơm và trái ngọt
Chợt thấy mình trẻ lại tuổi hai mươi
Quên cuộc đời vừa đi qua một nữa
Mưa đầu muà làm mắt lá đong đưạ
Nhật Khánh.
Dẫu muà này trời đã chớm vào đông
Không nắng đẹp, mà sao lòng vẫn ấm
Vì yêu thương đang hoá kiếp nẩy mầm.
Tôi cám ơn em,cám ơn người tình
Với cuộc đời rực rỡ sáng lung linh
Ngỡ là trong mơ xa xôi huyền thoại
Đâu biết là em đã đến đây rồị
Vẫn thấy trong tim,bao điều rất lạ
Nhưng cũng là duyên nợ của trăm năm
Thuở xa xưa,đến kiếp này gặp lại
Ai bảo tình là chiếc bóng mơ phaị
Cám ơn em,hoa thơm và trái ngọt
Chợt thấy mình trẻ lại tuổi hai mươi
Quên cuộc đời vừa đi qua một nữa
Mưa đầu muà làm mắt lá đong đưạ
Nhật Khánh.
Thơ tương tự
- Cảm Ơn Người (Dế Mèn)
- Cảm Ơn Người (Tulipdenus)
- Cảm Ơn Người (Phạm Hoàng Tuyên)
- Cám Ơn Người (Hoài Yên)
- Cảm Ơn Người (YÊU THOÁNG QUA)
- Cảm Ơn Người Mời Trà (Ngọc Thạch)
- Cám Ơn Người Tặng Đóa Hoa (Nguyên Đỗ)
- Cảm Ơn Người Thơ (Trần Minh Hiền)
- Cảm Ơn Người Đã Gánh Nghiệp Cho Tôi (Thơ) (Trần Minh Hiền)
- Cám Ơn Người Đi Nhặt Mặt Trời (KIM MINH CHÂU NAM)