Cảm Ơn Đời

Tác giả: GiaLongHp

CẢM ƠN ĐỜI 
-
Nhà em ở cạnh nhà anh
Dây giăng  rào chắn ... mà thành cách xa
Bảo rằng chặn bọn Cona
Ngăn thằng Coovid thoát ra bên ngoài.
-
Hai người vẫn thấy nhau hoài
Ngày đêm  chỉ biết  miệt mài nhắn tin 
Mỗi ngày sạc mấy lần pin
Thương cho chiếc điện thoại zin nóng zòn.
Dẫu từng thề núi hẹn non
Xa lòng tình cảm liệu còn thắm không
Cách khuôn mặt  mấy tháng ròng
Trách mình không khéo ế chồng mất thôi
.-
Đầu đường bỗng thấy như sôi
Quan quân ào đến  dỡ rồi mang đi
Rào, dây... chẳng thấy còn gì 
Em ơi !
Mình hết cách ly nhau rồi !!!
Chưa phân loại
Uncategorized