Cảm Hứng

Tác giả: Nguyên Đỗ

Em làm thơ chỉ khi nào cảm hứng
Ối giời ơi, nàng thi sĩ yêu ơi
Còn riêng anh chỉ viết để cười chơi
Buồn cùng bạn, giỡn đùa cho rộn rã

Đối với anh thơ, đời cùng tất cả
Là ánh sao, là tia sáng mặt trời
Đem cho người chút hy vọng vui tươi
Đem ủi an tới những người buồn khổ

Nguồn cảm hứng cũng như làn sóng vỗ
Có khi nào ngưng tụ được đâu em
Em chẳng tin ra bờ biển mà xem
Đêm nay nhé nhìn ánh trăng lấp lánh

Những làn sóng vẫn lăn tăn vỗ đánh
Tiếng ầm ì còn vọng mãi trong tim
Như hôm nào người ấy nói cùng em
Yêu em mãi chẳng bao giờ giận ghét
Chưa phân loại
Uncategorized