Cải Ngồng Đắng Ngắt

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

CẢI NGỒNG ĐẮNG NGẮT
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Anh về trời đã sang đông
Triền đê hoa cải trổ ngồng vàng mơ
Thương em năm tháng đợi chờ
Héo hon sầu muộn câu thơ gối đầu

Phong sương mấy nẻo dãi dầu
Nhớ em đẫm mấy giọt sầu đêm trôi
Quen dần buốt lạnh đơn côi
Mà anh vẫn thấy chơi vơi ngập lòng

Anh về lặng đứng bến sông
Mùa Thu trở gót phiêu bồng đi xa
Chiều rơi bảng lãng dương tà
Cải ngồng đắng ngắt thế mà nhớ lâu

Anh về chẳng thấy em đâu
Hỏi thăm em đã qua cầu đi xa
Câu thơ thương nhớ làm quà
Giờ đây còn lại nhạt nhòa dư âm

Thì ra ngần ấy bao năm
Câu thơ người gởi ...hỏi thăm... dối lòng
Chiều nay buốt lạnh trời đông
Tôi về ôm cả mênh mông não nề .


 Ngày 13 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized