Cái Chuyện Tình Tôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi đã yêu mất rồi người ta đó
Ấy thế mà hắn nở chẳng thèm dòm
Nhiều lần ước được cái ôm
Mà sao gã cứ lườm lườm nguýt ghê.

Có lúc bực tôi thề sẽ bỏ
Nào ngờ hắn thỏ thẻ nên mềm lòng
Bao nhiêu giận dỗi hóa hư không
Cũng do nhẹ dạ khiến má hồng lụy đau.

Ai biết được ngày sau như thế nào ấy nhỉ
Mà tính toan suy nghĩ chuốc thêm phiền
Buồn thì suy nghĩ luyên thuyên
Mơ sao bến đỗ cùng thuyền sánh đôi.

Chắc do ta thích vẽ vời đòi hỏi
Nên hắn lơ chẳng nói chẳng rằng
Ái tình xưa hổng biết còn chăng
Mà con tim hoài bâng khuâng thổn thức.
18/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized