Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bút Chạm Hoa Xuân (Thủ Nhất Tự, Giao Cổ Đối)

Tác giả: Đăng Lộc

Xuân thời nghĩa đượm trải nồng say
Xướng chạm nhành hoa lộc phủ dày
Xuất nhạc bình yên nhường tứ thắm
Xen lời hạnh phúc chuyển điều hay
Xuồng lay ngọn sóng mơ màng vẫy
Xoắn xýt trao duyên dệt tháng ngày
Xoải cánh chim trời gieo ước mộng
Xây tình gởi nắng... nhẹ nhàng bay.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiếu Nữ Ngủ Giữa Rừng Ban
  • Chơi Trung Thu
  • Hẹn Chị Hằng Thu Sau
  • Mừng Thọ Bố Tám Mươi
  • Vịnh Núi Đôi
  • Duyên Tháng Giêng
  • Một Thoáng Tình Xuân (Liên Ngâm)
  • Thương Thầm (Khoán Thủ Chiết Tự)
  • Hoa Sen
  • Em Tựa Nhành Hoa
Thơ bạn muốn xem
  • Con Chó Rừng Và Con Cò
  • Quên Mùa Yêu Thương
  • Truyện Thơ Cổ Tích Chiếc Cầu Khỉ
  • Phụ Nữ Thích Tôi
  • Phố Vắng Chiều Mưa Tháng Giêng ?☔
  • Tìm Lại Niệm Cũ.
  • Đợi Anh Về
  • Mộng Lứa Đôi
  • Từ Đây.
  • Xa Tít Mờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhà Quê
  • Quách Thanh Toàn ( Cà Mau )
  • Hoàng Trúc
  • Ttqv
  • Đăng Từ
  • Mưa Tím
  • Phan Bá Thụy Dương
  • Hàn Băng
  • Vũ Nguyên
  • Ngọc Nhi
©2026 - CungThuGian.com