Buồn Thắm Trái Tim

Tác giả: Tlan Mưa

buồn phai nào buột bắt trái tim tôi
gió triền miên treo bao ngàn vực thẩm
gieo tâm tư khơi đọng lắng trong hồn
giáng buồn si bồi hồi ngơ ngác
dòng nhạc sầu , đưa vổ sống ngàn khơi
lá vàng rơi xuôi theo nguồn nước chảy
rơi điệu buồn như rụng vực điều hiu
chiều nghiêng nghiêng phố phường khua từng giải
khi ta nghe tỉa mãi cả ngân hà
gượng triền miên buồn buốt tiếng kinh kha
nhửng khao khát đưa , dần , đời xa nguồn cội
vổ bên ta , đêm đêm muôn tình dại
giăng cuộc đời vất vã bóng bình minh
nhật nguyệt tương tư đợi chờ sương tư tưởng
gợi ngâm ngùi trăng vọi sấp tàn canh

January 1, 2017

Sunday

viết nhạc buồn , lời thơ tình mộng mị
post lên đây, tả cảnh ở sương mờ
dòng sông khuya in bóng phía chân trời
tôi thì thầm , nhìn làn , mây xám xậm
Chưa phân loại
Uncategorized