Buồn Như Đại Dương Bây Giờ Đã Cạn

Tác giả: Trần Minh Hiền

BUỒN NHƯ ĐẠI DƯƠNG BÂY GIỜ ĐÃ CẠN
Buồn như đại dương bây giờ đã cạn
Em anh dại khờ như thể dòng sông
Tháng sáu trời mưa, mưa hoài cũng chán
Đoá hoa héo tàn giữa cõi mênh mông

Em hát đi em khúc tình cuộc sống
Sương khói chập chùng trên những bình minh
Tháng sáu chờ nhau ve sầu ảo mộng
Em có mơ ngày áo trắng lung linh

Thiết tha thời gian mơ hồ thanh tịnh
Mây gió ơ hờ mùa nắng ngu ngơ
Ngày tháng trôi qua cuộc đời yên tĩnh
Em cứ đợi chờ, sẽ đên mùa thơ

Tình yêu bao la như sóng vỗ bờ
Niềm vui cho nhau xin người hãy nhớ
Em đi qua mùa hoa duyên nợ
Xao xuyến ngập ngừng như thưở ban sơ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 6 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized