Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn Lo...

Tác giả: Nguyễn Hồng Cổn

Buồn lo..., dù cũng gắng cười,
Một trăm năm nữa ai người ở đây?
Thành ai đắp, nhà ai xây?
Cột mốc còn chỉ bên này, bên kia?

Cửa khẩu Lạng Sơn,
19/02/2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đêm Trở Gió
  • Paris... Buồn
  • Tạm Biệt Mộc Châu
  • Không Bao Giờ Quên
  • Ảo Mộng...
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Xuân Cho Em
  • Bài Thơ Chẳng Trọn Vần...
  • Có Hẹn Mai Sau
  • Nhớ ...
  • Em Và Rượu
  • Em Đẹp Dịu Dàng Tựa Cánh Lan
  • Trốn Trong Kỹ Niệm
  • Lối Cũ Ta Về.
  • Trả Lại Cho Em
  • Đừng Trách Hờn Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
  • Tranthingocxuan
  • Việt Hùng
  • Lê Phong Trần
  • Vi Thùy Linh
  • Nam Phong
©2025 - CungThuGian.com