Bức Thư Tình Từ Tạ

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Mệt mỏi rồi anh sẽ tự ra đi
Xin gửi lại những gì ta đã có
Tình yêu ấy cũng đành cam lòng bỏ
Dẫu điều này thật khó nói em ơi

Trái tim đau anh chẳng nói lên lời
Bao kỉ niệm càng khơi thêm miền nhớ
Câu ái ân một thời nghe nức nở
Mắt lệ nhòa vụn vỡ cả niềm thương

Cuộc tình này mau nhạt sắc phai hương
Khi em đã chung đường bên người đó
Sớm quên hết câu yêu thương từng ngỏ
Trái tim buồn vò võ nỗi cô đơn

Hình bóng ai trong giấc ngủ chập chờn
Môi hôn ngọt gieo từng cơn khao khát
Vòng tay ấm trao tiếng yêu dào dạt
Bừng tỉnh rồi câu hát lịm vào đêm

Đành cố quên những kỉ niệm êm đềm
Bởi nhớ chỉ càng thêm đau chốn dạ
Tình phai nhạt thôi thì chia đôi ngã
Trái tim này giờ chả thiết gì yêu .

HD ngày 07 tháng 09 năm 2108
Chưa phân loại
Uncategorized