Buà Mê

Tác giả: Ngày Ấy Xa Nhau

Tặng Quan Dương

Nhớ ngày hai đưá chúng mình
Trò chơi " cút bắt " thơ tình chung chiêng
Tưởng rằng trời vốn của riêng
Trời tròn trái đất nên khiêng về nhà
Ngập ngừng thưa với... người ta
Chúng tôi hai đưá đã là của nhau
Người ta thơ sẽ thay cau
"Ngàn Phương"*văn nghệ sẽ thay làm trầu

Trăng rằm ngày ấy thâu đêm
Mười thương (1) đánh võng đung đưa thơ tình
Trăng hoài trời chẳng chịu mưa
Cứ run rẩy gió mãi chưa đổi muà
Một đêm Thơ lật gió luà
Có người lẻn đến bỏ buà em yêu
Thơ tình viết chửa kịp trao
Bầu trời mặt đất chết theo.. năm ,mười (2)



"cút bắt " trích tựa thơ "Chơi Cút Bắt Với Em" của Quan Dương
" Ngàn Phương " tức là Tiếng Thơ Văn Nghệ Ngàn Phương
(1) Thơ Quan Dương
(2) Thơ Tường Vy
Chưa phân loại
Uncategorized