Bóng Tàu Sân Ga

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Bóng Tàu Sân Ga


Lưu Vĩnh Hạ

Em buồn đứng cuối sân ga
Nhìn theo chiếc bóng tàu xa xa dần
Đôi con mắt ướt long lanh
Phải chăng là của một lần tiễn đưa

Dường như cơn gió giao mùa
Nhẹ bay của những bụi mưa vào hồn
Chéo khăn có đủ ấm lòng
Người đi kẻ ở buồn không hỡi chiều

Tôi yêu lại chẳng dám yêu
Sân ga tàu khuất tiếng kêu muộn màng
Tôi_em vẫn mãi âm thầm
Trái tim câm nín cũng ngần ấy thôi

Bao năm lặng lẽ dòng đời
Bao năm vật đổi sao dời _ còn em
Bên lề còn một trái tim
Ngày xưa có hạt bụi chìm qua khe

Sân ga phố cũ tôi về
Hương hoa cúc nở tóc thề năm nao
Tình cờ ta gặp lại nhau
Nghe rưng rức những niềm đau của lòng

Em trong tay bế tay bồng
Buồn đôi mắt ướt bên chồng nhìn tôi
Tiếng lòng nức nở người ơi
Chào nhau không dám một lời lặng câm
Chưa phân loại
Uncategorized