Bông Ô Môi

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Bông Ô Môi

Cây ô môi ngày xưa vẫn còn đó
Ngày tôi về em khoác áo vu qui
Bên sông nhìn lặng lẽ tiễn người đi
Bông ô môi trĩu buồn con bướm đậu
Lưu Vĩnh Hạ

Bông Ô Môi Bến Tre

Bông ô môi Bến Tre ngày xưa đó....
Áo học trò thương quá nắng Hạ ơi ....
Ai trở về ai người đợi người ơi.....
Bông ô môi dấu nụ cười con gái

Ô Môi Tuổi Học Trò

Ô môi trái chín đợi chờ
Nghiêng nghiêng vành nón vần thơ học trò
Ai làm cho bóng ngẩn ngơ
Ôm trên tay ngủ giấc mơ cánh diều

Nhớ Ô Môi Ngày Nào

Anh đi nhặt nắng Sài Gòn
Nhớ mưa Hà Nội thoáng buồn miền Trung
Bây giờ hai đứa người dưng
Bông ô môi rụng tím chừng không gian
Chưa phân loại
Uncategorized