Bông Hoa Đẹp Nhất

Tác giả: Ngô Anh Tuấn

Mẹ không có ngày mồng Tám tháng Ba
Chỉ có những ngày mùa, ngày giáp hạt
Có những ngày hè đội trời bỏng rát
Và ngày đông buột lạnh đôi chân trần

Mẹ đã chỉ ước mong được “đủ ăn”
Để tháng ba không rưng rưng nhìn nồi cháo
Để khỏi sang láng giềng vay bát gạo
Và bữa cơm không phải độn khoai mì

Chị em lớn lên, mẹ lại gầy đi
Như cây khô, có thể nhìn thấu được
Nhưng mái tóc đen bạc màu như cước
Lấy gì đo đếm được nỗi gian lao

Tháng 3 về trong nhộn nhịp, xôn xao
Người người chúc nhau ước mơ, hạnh phúc
Mẹ chẳng mong gì, chỉ cần một lúc
Con ghé qua nhà, chăm chút thân côi

Xã hội phồn vinh hoa nở muôn nơi
Mẹ vẫn mãi là bông hoa đẹp nhật
Ước gì thời gian không bao giờ mất
Để đến muôn đời, hoa nở bên ta.
Chưa phân loại
Uncategorized