Bốn Mùa Nhớ Mong

Tác giả: Tứ Phong

Biệt khúc buồn trong tình suy tư
Ngậm ngùi đắng lệ sầu trái ngang
Xuân xưa âu yếm nào có đôi
Xuân nay xa nhau lòng đớn đau.

Đời ai hay xuân qua hạ đây
Ta vẫn trôi mênh mong giữa trời
Nắng lòng bước đến chỗ hương đầu
Thấy đâu dáng người ngày về đâu.

Thu đầy ngàn lá rụng tả tơi
Nói không nên lời mộng chẳng thành
Người ơi sao lìa nỡ ra đi
Nghìn trùng xa cách biệt tàn thu.

Mùa đông sang gió thổi chẳng ngưng
Sương rơi lắm ướt lay hàng cây
Chiều buông dần hoàng hôn xuống sau
Cánh chim trắng vỗ về núi rừng.

Bâng khuâng xuân này tết lại sang
Đợi người đi mãi chưa trở về
Xuân buồn tiếc thương một kiếp hoa
Lạc bốn phương trời xa nhớ mong.

2019
Chưa phân loại
Uncategorized