Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bởi Trọn

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Bởi Trọn

Vấn vương, thao thức thuở lần đi
Đeo đẳng thời gian mãi khắc ghi
Trăn trở, nhớ nhung, hồn vọng thủy
Bã buồn, lưu luyến, ánh tràn mi
Đêm vắng, trăng tàn, sương nhỏ lụy
Chiều mờ, bóng rủ, dạ sầu bi
Có ai hiểu được vì sao nhỉ?
Bởi trọn lòng yêu chẳng thiết gì!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ tương tự
  • Bơi Trong Ngấn Lệ Biển Đời (Trần Đại - Trandaik)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Là
  • Mùa Gió Nhớ
  • Tôi Tập Vẽ
  • Tạ Từ Ảo Vọng
  • Nếu Ngày Mai Ta Chết
  • Chiều Cuối Thu..... ?
  • Tình Yêu Mình Nho Nhỏ
  • Những Giọt Lệ Buồn .
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 663.
  • Cùng Vợ Uống Trà Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
  • Hoàng Hiện
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
©2026 - CungThuGian.com