Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bội Bac.

Tác giả: Nguyễn Quang Long

( giao cổ đối )

Làm sao có được phút ban đầu
Hạnh phúc ai dìm dưới mộ sâu
Mộng cũ không tròn cam phận tủi
Tình xưa chẳng vẹn nát tim sầu
Cho hồn xót bởi người xa bạn
Tại nhỏ quên lời để dạ đau
Lặng lẽ chôn vùi bao kỷ niệm
Đành quên ước hẹn nghĩa cau trầu.

HD ngày 11 tháng 12 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Bởi Anh Là Dân Quân (YÊU THOÁNG QUA)
  • Bởi Anh Là Quảng Đại (Trần Như Luận)
  • Bởi Anh Nghèo (Nguyễn Quang Long)
  • Bởi Ấu Trĩ (Trần Đức Phổ)
  • Bội Bạc (Nguyễn Quang Long)
  • Bội Bạc (Hồ Xuân Thu)
  • Bội Bạc (VÕ QUANG HÂN & BÌNH MINH ĐÀO)
  • Bội Bạc (Song Duệ)
  • Bội Bạc. (Nguyễn Quang Long)
  • Bồi Băng Hồ Tướng Công Du Xuân Giang (Nguyễn Phi Khanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Thu Cũ
  • Thu Phai
  • Năm Xưa
  • Hẹn Gặp Lại Hoàng Sa!
  • Mùa Hạ Mê
  • Bến Sân Ga
  • Ngã Ba Sông
  • Kim Cương Ta Đọc Ngàn Lần
  • Đích Thực Cúng Dường Phật Đản
  • Anh Đã Biết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Ai
  • Thanh Hữu
  • Như Phương
  • Trần Hoàng Vy
  • LÊ VINH
  • Xuân Quỳnh
  • Chiếc Lá
  • 7Tinh
  • Yên Dạ Thảo
  • Thi Lâm
©2026 - CungThuGian.com