Bơ Vơ!

Tác giả: Nguyên Thạch

Cho NTH

Những ngày nhớ em, đi lang thang
Theo dấu chân mây lạc về ngàn
Buốt giá thân mềm trong sương lạnh
Ta với mình ta buồn miên man.


Có những chiều mưa, lòng ngẩn ngơ
Chợt thấy đời mình lắm bơ vơ
Bước thầm trên phố hoang vu lạ
Nhớ em...nhớ quá, tôi thẩn thờ.


Em hỡi, bao giờ mình lại gặp nhau?
Tiếp nối hương nồng...tình hồng anh trao...
Gởi em hương thắm dạt dào...
Tình yêu như áng trăng cao
Xin đời, đừng mãi xa nhau.



Có lắm canh dài thức thâu đêm
Ước được bên nhau bờ môi mềm
Đôi hồn thủ thỉ hoà nhịp thở
Như dòng suối nhỏ chảy êm đềm.


Tôi mãi nơi đây dài tháng năm
Em ở bên kia, đời âm thầm
Hai phương cách biệt, đôi hồn héo
Buồn dâng màu mắt hướng xa xăm.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized