Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bố Ơi..

Tác giả: Thắng Dê

Bố ơi!
Cởi bỏ đồ ra
Đừng đi đâu nữa
Ở nhà với con
Siêu nhân
Bên bố vui hơn
Rượu bia đắng chát
Chả ngon đâu mà
Đừng để
Mẹ mắng, mẹ la...
Cùng vui ca hát
"Cả nhà thương nhau"
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiêu Dao
  • Star Bucks
  • Bia
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Sống Ảo 2
  • Tiếc Thu
  • Vu Lan ( Dê)
  • Cảm Ơn Duy Lân
  • Tản Mạn Sài Gòn
  • Tháng Giêng (Dê)
Thơ tương tự
  • Bố (Vi Thùy Linh)
  • Bỏ Bài (Lê Cảnh Tiến)
  • Bờ Bến (Cv)
  • Bờ Bến (Thế Nhân)
  • Bờ Bến Bình Yên (Văn Liêm)
  • Bờ Bến Lạ (Vành Khuyên)
  • Bờ Bến Thương (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bờ Bến Thương Xa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bờ Bến Xa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bỏ Biển (Tâm Tưởng)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Về
  • Tiểu Sử
  • Nghĩ Về Em
  • Thơ Không Bằng Tiền
  • Ngẫu
  • Ngày Nàng Đi Lấy Chồng…
  • Năm Tháng Trong Đời Em
  • Mơ Về Mẹ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1320)
  • Trường Ca Cho Mẹ 04122022
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
©2025 - CungThuGian.com