* Bỏ Lợi ..dừng Hại Nhau... *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Dân ta từ trẻ già đều nằm lòng câu :
" Bầu ơi ! Thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn " .

BỎ LỢI ..DỪNG HẠI NHAU...

Ta lại tiễn bạn ra nghĩa địa
Trời u buồn cho đỉa giun ăn
Còn đây những nỗi băn khoăn
Ăn nhằm hoá chất nhọc nhằn bệnh đau
.
Thịt hôi thối cho màu máu mới
Bỏ thuốc vào được lợi vạn lần
Bán ra tiền giá quả cân
Xu thời bỏ túi chẳng cần biết chi
.
Không phải học làm gì cho mệt
Bằng ung thư trước chết có thôi
Ngu gì nhét óc mãi nhồi
Học hành cho lắm ôi thôi lìa đời
.
Cả rau cải đầy vơi chất độc
Trái cây kia xanh mốc chẳng tha
Đâu còn ý tưởng mặn mà
Giết nhau vì lợi thành ma kệ người
.
Dân Việt hỡi trêu ngươi sát hại
Ý thức nào cái hãi hùng này ?
Tỉnh đi nghĩ lại hôm nay
Bạc tiền giết chết đêm ngày chữ tâm !
.
Đau đớn lắm âm thầm van khẩn
Dừng hại nhau kề cận đồng bào
Bạc tiền vào túi đầy bao
Để gây thảm não dường nào dân gian...

-N3- Nguyễn Ngọc René 09/04/2016
Chưa phân loại
Uncategorized