Bình Yên Một Lần

Tác giả: Nguyễn Thành Phương

Không gánh lo được gì
Đâu phải không thấy nặng!
Không san sẻ được gì
Đâu phải bởi vô tâm
Sức người đọ lòng người
Biết bên nào thắng thua
Lắm khi trong bế tắc
Thấy chính mình đang thua
Có người cần nhìn thấy
Có người cần ở tâm
Có người luôn muốn lắm
Cả hai cùng một lần
Vật vã giữa chiều hôm
Thấy mình chơ vơ quá
Đâu thấy bến ở đâu
Giữa dòng đời xô ngã
Giá như mình từ đá
Đâu nợ thế gian ơn
Giá như mình là cát
Mặc mưa gió bụi đường
Đêm khuya trong thinh lặng
Tìm lấy một vì sao
Mây trôi bên trời trắng
Có vầng trăng mập mờ
Chẳng thể thấy được gì
Ngậm ngùi nhìn đôi chân
Bước về đâu phía trước
Để bình yên một lần
Chưa phân loại
Uncategorized