Biết Đến Bao Giờ?

Tác giả: Nguyên Thạch

Mẹ Việt Nam ơi
Cơn đau nghẹn lời
Người Việt Nam ơi
Đất mẹ tả tơi

Một dải non sông
Đâu khí Diên Hồng?
Chống giặc ngoại xâm
Thoát nô ngàn năm

Từ ngày bảy lăm
Đời ta giam cầm
Nay bọn cuồng ngông
Phản bội tổ tông
Nay lũ cuồng ngông
Phản lại cha ông.

Này Việt Nam ơi
Quê Hương ngàn đời
Này Biển Đông ơi
Dòng mặn lệ rơi

Mẹ buồn trăm năm
Con lê bước thầm
Nẻo đường xa xăm
Theo dòng hận căm.

Hãy góp bàn tay
Cho đất nước này
Hãy cứu dân ta
Thoát cơn đọa đày

Biết đến bao giờ
Dân ta dựng cờ?
Biết đến bao giờ
Thôi cúi mặt... làm ngơ?

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized