Biển Vẫn Chờ Anh

Tác giả: Khánh Linh

Sẽ mãi hiền hòa biển của ta
No dòng nước nặng hạt phù sa
Bồi thêm mở rộng vùng duyên hải
Tặng những ấm no đến mọi nhà

Trọn kiếp biển xanh chẳng nhạt màu
Chôn vùi những ký ức thương đau
Trùng khơi lộng gió buồm xuôi mái
Đất nước rồi đây sẽ mạnh giàu

Rì rào sóng biển vẫn hằng ru
Bỏ hết sầu đau lúc mịt mù
Hát khúc tình ca chiều nhung nhớ
Cay gừng mặn muối đến ngàn thu

Êm đềm biển hát những lời yêu
Sóng cuộn trào dâng lúc thủy triều
Vẫn dấu chân trần trên bờ cát
Con Còng ngơ ngác đợi tình yêu ?!
Chưa phân loại
Uncategorized