Biển Thuở Chờ-ai

Tác giả: Nguyễn Nam An

“Well that was fun”
tay mùa xuân, tình dáng núi
tôi gọi gì em - những nhành lộc mới
đâm chồi ngon tiếng thở nhẹ đôi môi

sáng thức dậy nối đời khơi điếu thuốc
tình rất gần tình cũng đã thật xa
ly cà phê, cửa hiên nhà và gió
đâu vô cùng về thổi lộng hồn ta

em mỏng manh áo trăng huyền diệu lạ
vươn tay ngoan vàng rớt xuống sông hồ
tôi mỏi cổ cúi hoài trong mắt đó
sâu vô cùng chết lặng giữa bao la

sáng mở cửa tháng hai trời căng gió
sao là mưa hay trăng bỏ ta rồi./.
Chưa phân loại
Uncategorized