Biển Thẩn Thờ

Tác giả: Tlan Mưa

biển buồn gió thoảng canh thâu
trăng lên tròn mộng sống khuya lặng sầu
hoang mang thờ thẩn về đâu ?
trùng dương thăm thẳm mù sương xa mờ

nước lung linh lấp lánh vợn
ánh trăng ngà soi tỏa chốn thuyền khoan
gió vi vu hòa nhịp khúc
trăng lên tròn mộng ước lướt tô châu

chim loài hải âu chiều luyện
giọt sương lóng lánh đàn chim giăng ghềnh
tung trời sáng loạn mênh mong
gió cuồng giông tố lạc đàng từng nơi

thùy dương kêu gọi gió reo
màu trăng gợn sống nảo nề tương tư
đoạn trường quẩn quít cưu cư
bọt bèo táp nạp nhịp cầu tương tri

November 12-2016

Saturday
Chưa phân loại
Uncategorized