Biến Ơn Mẹ

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

BIẾT ƠN MẸ
(Tứ ngôn lục bát-Viết tặng mẹ tôi)

Vọng tiếng ầu ơi
Sâu thẳm một đời
Theo con đi bốn phương trời
Ruột gan trăm mối rối bời vì con

Mẹ phải lên non
kiếm bó lá ròn
Đốt lên cháy hết chẳng còn
Không tia hi vọng có hòn than nâu

Đi đến nơi đâu
Vẫn nhớ thật lâu
Mẹ còn thức trọn đêm thâu
Con yên giấc ngủ mẹ sầu nhì ra

Nay ở phương xa
Nhớ tiếng mẹ la
Học hành chớ có lơ là
lớn lên có chữ biết mà yêu thương

Lòng dạ vấn vương
Đời với gió sương
Mẹ con vất vã trăm đường
Một đời bươn chải dặm trường gian lao

Thương mẹ biết bao
Lòng dạ cồn cào
Vu lan tháng bảy kính trao
Bài thơ tặng mẹ dạt dào biết ơn.

TG: Nguyễn Thái Cơ 22/8/2017
Ảnh: mẹ tôi
Chưa phân loại
Uncategorized