Biển Còn Nhớ Mãi

Tác giả: Gia Long Hp

BIỂN CÒN NHỚ MÃI

Kể từ dạo đó em đi
Sóng xô bờ cát biển thì dài thêm.

Con đường chờ gót chân mềm
Hàng cây nghiêng bóng màn đêm thẫn thờ
Một người chân bước bơ vơ
Phố buồn soi ánh đèn mờ thành đôi.
Em về mãi tận xa xôi
Nơi đây một trái tim côi héo vàng
Bàn tay nghe ngóng tin sang
Vườn hồng ấy chốn địa đàng hoang vu.

Chợt lòng thổn thức hương thu
Bướm vàng về đậu trái mù u xưa
Ngoài hiên lay lắt giọt mưa
Vẳng đâu đây bóng ai vừa đi qua!
Chưa phân loại
Uncategorized