Bếp Lửa Đưa Nôi

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

BẾP LỬA ĐƯA NÔI

Tí ta tí tách
Nhiều giọt mưa lốp bốp trên lưng em
Lẳng lơ găm thêm buốt lạnh
Có bao giờ mơ đủ bóng hình mẹ cha
Mờ mờ
Khuyết khuyết
Chỉ là hư ảnh chập chờn trong kí ức mông lung

Ăn chưa no mặc không ấm
Bơ vơ là thói quen
Đau khổ như thuộc lòng
Em quên đi tất cả
Sống, sống cùng tháng năm

Que đóm liu riu mồi lửa
Em đun trên bếp từng linh hồn ngây dại

Than sáng quá
Khói mù quá
Đáy mắt cay cay
Nước mắt lém sạm qua hai bờ má

Bụi tro đốm lửa rối ren trêu em
Nụ cười trên môi lần lần hôn lên eo gió
Hai ngón tay nhỏ loáy hoáy que củi, nồi cơm
Ngôi sao đợi...
Ngôi sao chờ...
Em như ngọn đuốc thắp bờ tương lai.

Biên Hòa...14/10/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized