Bếp Củi

Tác giả: Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)

. . . . . . BẾP CỦI . . . . . .
Thơ chọn lọc
Nhìn bếp củi hồng tươi một thuở
Cháy trong ta ngọn lửa ngày xưa
Dẫu cho trời nắng hay mưa
Bếp nghèo ấm áp sớm trưa bập bùng.

Ngày xưa sáng, dậy chung cùng Nội
Nhóm bếp rang cơm nguội hôm qua
Đun thêm ấm nước pha trà
Để cho Cha Mẹ mang ra làm đồng.

Những ngày tháng mùa đông giá buốt
Cháu cùng Bà ngồi luộc khoai lang
Củi tươi nhóm mãi lại tàn
Hồi lâu mới cháy, khói vàng cả tay

Lần gầy bếp, khói cay mắt mũi
Hít hơi dài thổi bụi cả tro
Phùng mang miệng thổi phò phò
Mặt đỏ như kẻ uống vò rượu tăm.

Mùa đông lạnh mền chăn còn thiếu
Cha lót rơm dưới chiếu ngủ đêm
Cái nồng than ủ kề bên
Đưa vào giấc mộng êm đềm tuổi thơ

Cơm bếp củi bây giờ lại hiếm
Để ta thèm một miếng cháy vàng
Dù cho nghèo khó hay sang
Bập bùng lửa bếp chẳng tàn bao năm .

Tác giả; Phạm bá Diện ( Hồng Hà )
Chưa phân loại
Uncategorized