Bên Phố Gió Đông

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

BÊN GÓC PHỐ ĐÔNG
Thơ :Toàn Tâm Hòa

Ta đi về giữa góc phố mùa đông
Khi đã xa một vòng tay nồng ấm
Chiều dần phai những bước chân lạ lẫm
Khi bên mình đã thiếu bóng người thương

Níu hoàng hôn những sợi nắng còn vương
Nhìn góc phố , con đường xa lạ quá !
Gởi nỗi buồn vào muôn ngàn chiếc lá
Chợt lạnh lùng khi trời đã sang đông

Biết dòng đời ta có gặp lại không !?
Khi đời như ngàn nhánh sông rẽ lối
Ta yêu nhau đâu phải là cái tội
Để đông về vời vợi một miền xa

Em qua tôi như cơn gió đông qua
Bên góc phố có mùa đông lạnh giá
Những dấu yêu bổng bây giờ xa lạ
Giữa vô cùng hối hả chẳng còn nhau

Tình yêu đầu rồi cũng vội qua mau
Những tàn phai ở bên đời sót lại
Góc phố đông em bây giờ xa ngái
Bước độc hành gởi lại một trời thương .

     Ngày 15.08.2015
Chưa phân loại
Uncategorized