Bến Nghiêng

Tác giả: Gia Long Hp

BẾN NGHIÊNG

Gặp Em chiều ở Bến Nghiêng
Gió bay mây tóc chung chiêng tiếng cười
Đồ Sơn người ở bên người
Hàng dừa xõa bóng biển ngời sóng hoa !

Bây giờ những buổi chiều tà
Con đường ngày cũ giờ là lộ hoang
Hàng cây e ấp đài trang
Xác xơ hoa lá võ vàng nụ non
Và kia bờ cát đâu còn
Dã tràng vội vã mải mòn se duyên
Xa khơi một bóng con thuyền
Thả trôi con nước về miền cô đơn
Ánh lân tinh biển chập chờn
Như vàn ánh mắt dỗi hờn gần xa.

Chia tay em trở về nhà
Hải Phòng còn lại mình ta thẫn thờ
Bến Nghiêng nghiêng lệch đôi bờ
Chiều nghiêng nghiêng cả đợi chờ vào đêm !
Chưa phân loại
Uncategorized