Bên Hàng Dâm Bụt

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Bên Hàng Dâm Bụt


Lưu Vĩnh Hạ

Tôi về thăm lại chốn xưa
Qua cây cầu nhỏ nắng trưa mùa hè
Con đường vẫn bóng hàng tre
Hàng dâm bụt nở loe hoe be6n rào

Người con gái bên hàng rào
Nhìn tôi e ấp nón chào che nghiêng
Em cười trông thật là quen
Trên tay xinh xắn cánh sen em cầm

Bâng quơ tôi lại thì thầm
Ngày xưa cô bé long lanh mắt huyền
Em giờ duyên quá là duyên
Chân tôi chợt vướng tình thuyền sóng đưa

Ước gì trở lại ngày xưa
Cái thơi hai đứa vẫn chưa biết gì
Mười ba em tuổi dậy thì
Còn tôi ngày ấy ra đi một chiều

Em nay trông dáng mỹ miều
Ngang lưng mái tóc yêu kiều làm sao
Gió chiều như thể xôn xao
Tay ôm vạt nắng tình trao một người
Chưa phân loại
Uncategorized