Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Giác

Tác giả: J. Leiba

Phù thế đã nhiều duyên nghiệp quá!
Lệ lòng mong cạn chốn am Không
Cửa thiền một đóng duyên trần đứt
Quên hết người quen chốn bụi hồng.

Nguồn: Thi nhân Việt Nam hiên đại, Phạm Thanh, Xuân Thu tái bản, 1998
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Năm Qua
  • Nhớ
  • Lớp Tang Thương
  • Ngũ Lăng Niên Thiếu
  • Hoa Bạc Mệnh
  • Mai Rụng
  • Thuyền Ai Đậu Bến Cô Tô
Thơ tương tự
  • Bến Giác An Tịnh (HOANGHAI)
  • Bến Giác Có Gì Vui ? (Lê Cảnh Tiến)
  • Bến Giác Hồi Sinh (HOANGHAI)
Thơ bạn muốn xem
  • Phố Vẫy
  • Con Đường Dẫn Tới Bờ Sông
  • Người Anh Hùng Dân Tộc
  • Muốn Biết Nhiều
  • Thôn Như Lờ
  • Prélude Thất Tình 4
  • Ăn Tiết Canh
  • Thư Gửi Tướng Quân Tiết Chế
  • Ngắm Em Cô Gái Jrai
  • Lời Muộn Mằn Gửi Biển
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phuthuy Tapvo
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
©2026 - CungThuGian.com