Bến Đợi-2

Tác giả: Nguyên Thạch

Bến đợi

Dòng thu giang chuỗi vàng đượm sắc
Bến thu giang hiu hắt màn thu
Đìu hiu trầm lắng sương mù
Có người lữ khách viễn du cuộc đời

Tháng Tám về thu rơi hạt nhẹ
Mặn bờ mi lặng lẻ hồn ai
Tiết thu đêm vắng canh dài
Nỗi niềm thổn thức…nhớ ai thu về.

Dặm bước đường sơn khê xa mãi
Nặng nỗi lòng quan ải tình quê
Tang bồng góp chí sơn khê
Sa trường ngựa hí... câu thề vọng âm.

Nơi thôn dã lặng thầm chờ đợi
Người năm xưa vời vợi phương nao?
Người đi thoả chí anh hào
Tim người ở lại xiết bao nỗi niềm…

Đợi thu sau chim chao thánh thót
Ngày trùng phùng oanh hót líu lo
Dòng xưa, bến cũ con đò
Đón người trở lại ấm no thanh bình.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized