Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bé Làm Bài Tập Vẽ

Tác giả: Tứ Phong

Ông mặt trời ơi
Ông lên cao vời
Bé vẽ ông cười
Nắng đã lên rồi.

Mây hỡi mây ơi
Mây từ đâu về
Bé vẽ mây bay
Trôi với cùng trời.

Này hỡi bé ơi
Bé vẽ thật đẹp
Khen bé bật cười
Xinh xắn dịu dàng.

2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gồng Ghềnh
  • Xa Lạ
  • Tôi Buồn Vì Người Ra Đi
  • Lỡ Hẹn Rồi
  • Thương Nhớ Đến Người Dưng
  • Tết Nào Vui
  • Lụt Thơ
  • Sáo Bay Sang Sông
  • Hương Xuân Ở Đâu
  • Chiều Nào Chưa Biết Buồn
Thơ bạn muốn xem
  • Chớm Thu
  • Đôi Mình Chia
  • Đi Bước Nũa
  • Bươc Say
  • Ngày Phụ Nữ Ghẹo Ngài William Golding
  • Nợ Khó Đòi
  • Buồn Vào Thu Lạnh
  • Ngang Trái
  • Em Là Con Gái Bắc Ninh
  • Mắc Võng Nỗi Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
©2025 - CungThuGian.com